Trần Thị Hà Thân
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Một Ngày Buồn



Buổi trưa, tôi lái xe ra biển ... ngôì nhìn sóng vui nhảy lăn tăng. Sóng tự do gào thét, biển bao la dưới bầu trời trong nắng.

Có những ngày buồn, chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn trò chuyện với ai cả, thì tôi tìm ra biển.

Thành phố vẫn có những ngày thật đep.
Nắng sưởi ấm những cảm giác ưu sầu trong tôi hồn tôi.
Bầu trời trong vắt, mây xanh. Áng mây phiêu lãng, xin đưa tôi bay thật cao, xa tầm với của phiền muộn.
Gió mát vi vu. Gió thổi khô đi những gịot nước mắt âm thầm nhỏ.

Tôi gởi trả lại một nụ cười cho một người khách lạ đi ngang qua.
Một người xa lạ, cho tôi một nụ cười. Thì anh nhé, em xin anh chỉ một nụ cười thật nhỏ cho trọn vẹn một tình yêu.


12 July 04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả