Thượng Đế, Đàn Ông Và Chiếc Xương Sườn

Thượng Đế tạo ra người đàn bà từ chiếc xương sườn của người đàn ông. Kinh thánh đã viết thế. Ông, bà và cha mẹ chúng ta khẳng định như thế. Chúng ta không thể nào dùng kỹ thuật khoa học tối tân của thế kỷ 21 để bài bác điều ấy. Nhất định không thể.

Khi thượng đế rút chiếc sườn của người đàn ông, Ngài quên ghi lại là chiếc xương nào. Vì thế, tôi - chiếc sườn bướng bỉnh, sau bao ngày/đêm suy nghĩ tôi đi đến một lập luận rất ư... vững chắc. Chiếc sườn đó phải là chiếc sườn thứ 6 ở phía trước ngực trái của quý vị đàn ông yêu quý của chúng ta. Tại sao là chiếc thứ 6 nhỉ ? Vì chiếc thứ sáu nằm ngay trái tim. Sau khi Thượng Đế rút mất chiếc sườn, chỗ hở trái tim ấy vô cùng trống trải. Hễ trống trải, ắt phải lạnh, mà lạnh thì sẽ dẫn tới bệnh cảm ghê gớm và có khi chết người như chơi. Gì chứ đùa với thần chết, chẳng ai ham. Cho nên quý vị đàn ông lập tức bảo vệ mạng sống bằng cách đi tìm kiếm chiếc xương sườn của họ để lấp vào chỗ hở trái tim.

Sau Thượng Đế tối cao là đàn ông. Đàn ông giỏi giắn về mọi mặt trừ một thứ - tình yêu. Đàn ông có thể nhớ từng chi tiết nhỏ trong trận football hoặc tỉ mỉ bày binh, bố trận đánh nhau trong chiến tranh, nhưng về tình yêu họ là những kẻ lơ đễnh nhất. Này nhé, họ luôn luôn nhầm lẫn chiếc xương sườn của họ. Cứ vừa gặp một chiếc sườn nào đó hơi hơi giống mẩu sườn của họ, họ vội vã xông tới và thốt lên " Ôi chiếc sườn thất lạc của ta, tìm em thật vất vả...em có biết rằng không có em ..đời ta như gió bấc hay không...em có biết ta yêu em dường nào..v.v...". Sau một thời gian họ nhìn ra sự nhầm lẫn ấy, nhưng vì trái tim cúa họ, từ khi thiếu đi cái xương thứ 6 ấy bỗng dưng " phát tướng" hẳn ra, có thêm nhiều ngăn nên họ chặc lưỡi " ôi dào, thêm một chiếc còn hơn thiếu..". Và với tánh lơ đễnh như thế, quý vị đàn ông của chúng ta cứ hồn nhiên bỏ những chiếc xương sườn dại dột nọ vào trong từng ngăn tim.

Thế rồi cái gì đến phải đến, một ngày nọ đàn ông chợt bắt gặp chiếc sườn của họ đang lang thang đâu đó trong khu địa đàng. Đàn ông mừng rỡ liền lên tiếng: " Ôi đúng là mẩu sườn của ta đây rồi...một nửa tìm một nửa...không chạy đi đằng nào được...này em...trái tim ta vô chủ...vẫn chờ em về chăn dắt...v.v..". Đàn ông cứ ngỡ chiếc sườn cúa chàng rồi như bao chiếc sườn khác, sẽ nghe lời mời chàng theo về. Ai ngờ, chiếc sườn thất lạc cứ đủng đỉnh ngó lơ, chẳng thèm ỏ ê tới chàng. Thoạt đầu chàng bực tức lắm vì nào giờ chưa hề có chiếc sườn nào dám từ chối tình yêu của chàng cả. Sau cơn bực tức và tự ái, bỗng dưng chàng biết nhớ chiếc sườn ấy. Thế là tự ái to, tự ái nhỏ bao nhiêu đàn ông ráng nuốt xuống hết. Chàng dùng hết chiến thuật to, chiến thuật nhỏ ra chiêu dụ cái mẩu sườn bướng bỉnh nọ, thất bại hoàn thất bại. Chiếc sườn lạc loài ấy vẫn đửng dưng, nó không những hóa giải được hết nhừng chiêu thức của chàng đưa ra mà lại còn lâu lâu thụi cho chàng vài cú thấu trời vào kẽ hở trái tim kia. Chao ơi là đau điếng! Đàn ông đau khổ vô chừng. Chàng ta thán, chàng tuyệt vọng những tưởng long trời lở đất chứ không chơi. Chàng van vỉ Thượng Đế: " Ngài đã tạo ra con còn tạo ra đàn bà để làm gì?". Thượng Đế cười bảo: " Ta không tạo ra đàn bà thì thế giới này sẽ đơn độc vô cùng...những tên đàn ông chúng ta sẽ chẳng còn thèm đánh nhau tranh giành đất đai, quyền lực nữa vì bởi cuộc sống của chúng ta sẽ rất đơn giản....cho nên ta phải tạo ra đàn bà để làm cho thế giới của những thằng đàn ông chúng ta, tròn trịa và hoàn hảo hơn.. nên ta khuyên nhà ngươi hãy như ta... bằng lòng chấp nhận sự ngọt ngào đau thương ấy!"

Rồi một ngày trời cao cao, mây thấp thấp và nắng tung tăng, chiếc sườn ngỗ nghịch kia cảm thấy hành hạ đàn ông như thế tạm đủ. Nó bằng lòng theo chàng về lấp kín kẽ hở phía ngực trái của chàng. Thoạt đầu trái tim quá khổ khó chịu lắm vì bị sự gò bó và kềm kẹp của chiếc xương sườn thứ 6, nhưng sau bao cú đấm nhè nhẹ, mành mạnh kia, nó biết ngoan ngoãn nằm im, biết điều hòa nhịp thở và nhất là không còn dám xúi chủ nhân nó đi nhận vơ xương sườn nữa.

Thế đấy, quý vị đàn ông yêu quý ơi, như một ngày nào đó thiếu đi hoặc giả các ông không tìm ra được chiếc xương sườn thứ 6 của mình, thì thế giới của các ông sẽ trở thành hình gì nhỉ? Hình tam giác, nhất định trở thành hình tam giác với ba góc vô duyên chĩa về ba hướng. Thế giới sẽ không là hình tròn nữa một khi không có đàn bà.

Green Valley, XMas Eve, năm 2002.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả