Tình yêu là cái chi chi ....

Tình yêu ... !!!
Tình yêu, thực ra là gì nhì ?... Đã có ai định nghĩa chính xác được hai chữ :"Tình Yêu" chưa nhỉ ? Nhà Thơ Xuân Diệu có viết :"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu ... ?" Ông Xuân Diệu cũng đã có câu hỏi như vậy rồi đó, Ông đã phân vân ... tự hỏi làm sao cắt nghĩa được tình yêu đây ... Để rồi :"Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt ... bằng mây nhè nhẹ, gío hiu hiu .... " Thế ..., tình yêu là thế đấy .. tình yêu là một cái gì đó .. vô hình, vô sắc, vô vị hương ...nhưng lại đầy ý vị, và cảm xúc ... WOW, đúng không ta ... ??? định nghĩa như vậy được không nhỉ ??? để coi ...

Tình yêu là cái chi chi ..
Không hình, không dáng, không gì sắc hương
Ma sao rất bực lạ thường
Cao sâu ý vị, nguồn thương mặn mà ....
Tigon - May 6th, 2002

Nghe cũng được đấy !!! Đó là tình yêu. Còn gì nhỉ, nhiều tình lắm nha ... Coi, à tình muộn ... Tình muộn là sao ta ? ... Tình đến muộn chăng ..."Tình đến không đợi chờ ... Tình xa ai nào ngờ ... " Khó hiểu nhỉ .. ! Tình đến muộn là như thế nào ??? Tình yêu đến phải có thời gian cho đúng nữa sao ??? Tình yêu mà, đến bất chợt ... đi bất chừng ... Khi đến không giải thích ... khi đi chẳng giã từ ...Thế thôi ... Sao mà muộn màng ... sao mà không đúng lúc ... Tình yêu mà còn phải dùng lý trí để quyết định thời gian và không gian và tất cả ... đó không hẳn là tình yêu với cái ý nghĩa rất thơ của nó ... đó là cái tình yêu không chính xác với cái lãng mạn, đáng yêu và rất thơ của nó như nhà thơ Xuân Diệu đã nói :"Có nghĩa gì đâu một buổi chiều ... " thế đó ... chỉ có một buổi chiều thôi mà tất cả đã hoàn toàn thay đổi ... đã có tình yêu ... và buổi chiều đó đã trở thành cái buổi chiều mà không bao giờ ta quên được ... Tình yêu phải là như vậy .. là một cái gì đó đến với ta thật là bất chợt, trong một sự thật là tình cờ ... thật là đáng nhớ ... và thật là đáng yêu ... không giải thích được ... đó là tình yêu và tình yêu thì rất là thơ mộng ... nếu vậy, sẽ không là tình muộn ... vì tình yêu đã có, đã đến và đã ngự trị trong ta .. sao gọi là muộn màng được ... và tình yêu đó xin dừng bước chân .. đồng ý ... !!! ???
Chỉ có vài ý nghĩ suy luận về tình yêu và cái gì đó mà người ta gọi là tình muộn ... đó chỉ là sự suy luận trong lúc này ... đêm nay ... mai kia, cái lối suy luận có lẽ lại khác đi phần nào ... Chả biết được .. bởi vì ... Làm sao cắt nghĩa được tình yêu ... đó là cái mà chưa ai có thể xác nhận được cái định nghĩa của mình là đúng về "Tình Yêu" cả ... và hơn thế nữa đã có câu nói :"Tình yêu là không phân biệt tuổi tác" và "Tình yêu là không có ranh giới" ...v.v ...và ... v.v. .... nhiều quá ... Thôi tạm ngưng ở đây ... Mai này rồi nếu có thời gian như lúc này sẽ ngồi lại và sẽ xem coi cái suy luận của mình về Tình yêu có thay đổi hay không ... và nếu có thì đã thay đổi như thế nào !!! ... ??? ... Rồi còn Tình câm ... Tình Đơn phương ... Tình Tuyệt vọng ... ối giời ... cả một kho tàng về Tình Yêu, tuyệt vời nhưng đầy trắc trở ... Tình chỉ đẹp khi còn dang dở ... Đời mất vui khi đã vẹn câu thề .... nhung có mấy ai khi yêu mà muốn cho tình mình dang dở đâu ??? cho dẫu biết rằng :" vì mấy khi yêu mà chắc được người yêu !!! " ... Picked cái topic này đúng là trật dzuột ... nói thì nhiều mà chả được là bao nhiêu .. thôi chịu ngưng đi vậy ... con người sống trên đời ai mà chả có tình yêu ... ai mà chả có lúc yêu và ai mà chả có những chuyện tình không lên tiếng ... cho dù là chỉ có vài giây ... nhưng cũng có lẽ đủ để thương hoài ngàn năm ...

... Ngàn năm thương hoài một bóng hình thôi ... uhmmmm .. uhmmmmm ... hoa thắm rồi có khi tàn ... ngăn cách rồi cũng xum vầy ... mây bay bay hoài ngàn năm ...

Tigon
May 6, 2002



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả