Thanh Ngoc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Thương Nhớ Mười Ba


Thơ: Thiều Minh
Nhạc & Hoà âm: Thanh Ngọc
Trình bày: Thanh Ngọc


Thương Nhớ Mười Ba

Nhớ em tóc xõa đuôi gà
Môi cong mắt biếc kiêu sa một thời
Cùng mẹ cha chưa ngỏ lời
Tình em chưa đến, xa rồi ngẩn ngơ
Mỏng manh dáng dấp em thơ
Lượt là áo lụa như tơ nhẹ nhàng
Tình ta sáng như trăng ngàn
Câu thề chưa trọn, đá vàng phôi pha
Nhớ em vạn thuở xưa xa
Từ ngày duyên của mẹ cha chưa thành
Nhớ em canh cánh bên lòng
Bèo trôi, mây giạt, cỏ hồng bấp bênh
Tình ta như nước triều lên
Tươi như lan nở trong đêm nguyệt tàn
Mười ba, lòng còn ngại ngần
Thương thầm, lặng lẽ theo chân người về
Ngày qua chầm chậm, lê thê
Tình như bèo dạt bến mê đầu đời
Đường em hoa cỏ rạng ngời
Còn ta ở lại một trời nhớ thương…

Thiều Minh



Bài Thơ ID:
 

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả