Thanh Ngoc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Hứng Lọn Gió Bay


Thơ: Lá Cỏ
Nhạc & Hòa âm: Thanh Ngọc
Trình bày: Thanh Ngọc

Bài thơ hay và rất tình cảm!
N xin mạn phép nữ thi sĩ Lá Cỏ phổ nhạc HỨNG LỌN GIÓ BAY nhé.

Thân quý.
TN


Hứng Lọn Gió Bay
---------------

Cho em hứng lọn gió bay
Để xua vội vã một vài bâng khuâng
Van mây dừng lại trước sân
Ru non nước giấc dương trần bình yên

Bức tường cũ kỹ chớ nghiêng
Sài gòn tôi đứng mé hiên vòm trời
Tiếng huyên náo - khói xe hơi
Trộn mùi bánh nướng một nơi rất gần

Tàn thu vạt nắng phai dần
Tôi ngồi bối rối như lần xa nhau
Phía sau bóng dáng úa màu
Lòng còn ôm ấp khát khao âm thầm

Tháng này không có mưa dầm
Chỉ tôi và cụm nắng thâm da người
Nương theo chỉ mấy nụ cười
Vậy mà
cũng đủ đầy vơi mơ rồi... !

Lá Cỏ
( 13/12/2018 )



Bài Thơ ID:
 

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả