MỘT NGỤM TIÊN TỬU ( Hát Xẫm )
( Dựa theo phim Bát Tiên. Đoạn Lý Thiết Quải qua sông gặp Lữ Đồng Tân cũng qua sông đi thi . LTQ cho LĐT uống 1 ngụm rượu. Sau đó LĐT say nằm mơ thi đậu làm quan, sau đó bị mất chức. Tỉnh mộng ==>> Ngộ đắc đạo)
MỘT NGỤM TIÊN TỬU ( Hát Xẫm )
Thơ nhạc Tuyết Băng Tâm
Một chén rượu ...đưa người qua mộng,
Nửa tỉnh rồị.. nửa vẫn còn saỵ..
Hỏi ai ...trong cõi trần này,
Có mang được ...một ngày mai ...theo mình?
Một ngụm tiên tửu, một giấc say
Công danh sự-nghiệp có dư đầy
Giật mình trở giấc trong tiếng thét
Mạn thuyền hừng nắng tay trắng tay
Một đời ...đèn sách miệt mài,
Chỉ mong một bước... lên ngai bảng vàng.
Nào hay ...trong cõi nhân gian,
Công danh như bóng, hợp tan như bèọ
Người tìm... một chữ vinh hoa,
Để rồi một thoáng... gọi là hơn thuạ
Đến khi ngoảnh mặt ...gió lùa
Mới hay tóc bạc ...đắng chua một đời
Thuyền trôi ...giữa buổi canh dài,
Sông sâu chẳng biết ...bến đời ở đâụ
Một chung rượu ...rót ngang đầu,
Mà nghe vạn nẻo ...bể dâu hiện về.
Kìa khi ...áo gấm xe hoa,
Kẻ tung hô, kẻ gọi ...ta đại nhân.
Một phen ...tưởng đã phong vân,
Nào ngờ chớp mắt... chỉ còn khói sương.
Kìa khi ...cửa ngọc cung vàng
Một thân đứng giữa ..muôn ngàn người theọ
Chợt nghe ...gió lạnh qua chiều,
Quay nhìn — chẳng thấy ...một điều thuộc tạ
Có người ...cả kiếp tìm giàu,
Có người ...tìm một ...chữ “cao” giữa đờị
Ta ngồi ...uống chén rượu vơi,
Nhìn trong đáy chén ...một trời hư không.
Ngẫm-nghĩ ...đời mình thấy cũng hay
Công-danh sự-nghiệp ...chẳng dư đầy
Vào trong cảnh mộng ...hoán chuyển mộng
Một ngụm tiên tửu, tự-tại say
Say đâu bởị. chén rượu này,
Say vì ... tỉnh giấc ...những ngày mê man.
Say cho phủi hết bụi tàn,
Say cho một kiếp nhẹ nhàng như mâỵ
Trong mộng ...ta gặp chính ta,
Một người áo gấm, một người tay không.
Hai ngườị.. cùng đứng bên sông,
Một người giữ của, một người giữ tâm.
Người giàu hỏi:
“Ta có chỉ”
Người nghèo cười:
“Có một khi được mình.”
Ngoảnh ra — trời đất lặng thinh,
Mới hay ...được mất... cũng mình ...tự mang.
Đời ngườị..
Một tiếng ..chim gọị.. ngoài song,
Một cơn gió thoảng ..bên dòng nước trôị
Hôm naỵ. còn đứng giữa đời,
Ngày mai ai biết... bóng người về đâủ
Công danh.. xin gửi bên cầu,
Áo son xin trả... cho màu thời gian.
Ta về ...rót chén rượu nhàn,
Uống cho quên một... thế gian đã từng...
...được thuạ
Giật mình... trời đã sáng mai,
Mặt sông hừng nắng, thuyền ai xuôi dòng.
Một thân ...chẳng có gì trong,
Ngoài câu tỉnh ngộ ...giữa lòng phù sinh.
Ta cười với bóng ...bình minh,
Thì ra tay trắng... lại mình nhẹ tênh.
Không quan ..không tước ...không danh,
Không mang ..được mất.. chất thành trong tâm.
Một đời ..nếu phải trăm năm,
Xin làm chiếc lá ..âm thầm trên cây
Một ngụm tiên tửu, một giấc say
Công danh sự-nghiệp có dư đầy
Giật mình ngoảnh lại — trời cao rộng
Một kiếp phù sinh... được mấy ngàỷ
Ngẫm-nghĩ đời mình ...thấy cũng hay
Công-danh sự-nghiệp ...chẳng dư đầy
Vào trong cảnh mộng... hoán chuyển mộng
Một ngụm tiên tửu, tự-tại saỵ
Say cho chẳng nhớ... mình say,
Tỉnh cho chẳng trách ...tháng ngày đã quạ
Mây trôi phiêu lãng trời xa,
Ta ngồi cạn chén... nghe ta nhẹ lòng.
Một ngụm tiên tửụ..
Một giấc saỵ..
Say rồi mới tỉnh...
Tỉnh rồi mới haỵ..
Rằng ...trong thiên hạ ...rộng nàỵ..
Thắng thuẳ
Sau cuốị..
Cũng về...
...hư không.
TBT