TRÙNG DƯƠNG
Biển sóng dạt dào nỗi xuyến xao.
Thương thuyền nhớ bến thấm lòng nhau
Mây bay chim lượn trên đầu sóng.
Sương muối đêm buồn vắng ánh sao.
Sóng vỗ buồn tênh mau biến đổi.
Thương ai trên bến lá lao xao.
Mờ dần khuất bóng lầu cao phố.
Dõi mắt nhìn theo thấy quặn đau.
Vượt sóng mà đi giữ vững tin,
Trót sinh thời loạn cuộc đời mình.
Trùng dương muối sát lòng nhung nhớ.
Vùi dập lòng tàu với đệ huynh.
Hương muối cát vàng hoang đảo mới.
San hô trắng tựa những đồi xinh.
Hải âu làm tổ bên gềnh suối.
Rùa biển mau chân bỏ cuộc tình
Chim biển tri hô đứa phá nhà.
Mây buồn sóng quyện bóng Trường Sa.
Hải âu nhớ lấy ta là bạn.
Mãi mộng mãi mơ cuộc thái hòa.
Nước mất nhà tan đời cá cạn.
Thân đày phố núi cuộc phong ba.
Tha phương thất thểu chim lâm nạn.
Chẳng biết khi nao trở lại nhà
Đồng Văn