Gió Lãng Dzu
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


 Hoa Thơ Cài Lên Tóc Nhạc

Thơ gieo hạt nhỏ bên thềm
Gió ru giấc mộng êm đềm nảy xanh
Từng câu ấp ủ long lanh
Từng vần gom nắng kết thành nụ xinh

Nụ hé cánh… đón bình minh
Ngậm làn hương sớm, lung linh sắc màu
Gió nâng cánh mỏng qua cầu
Cho hoa vừa nở nghiêng đầu ngắm mây

Nhạc về từ một bàn tay
Khẽ buông phím Ngọc, hoa lay động lòng
Thơ trao Nhạc đóa hoa hồng
Cài lên mái tóc, hương nồng bay xa
À … ơi, ơi à …


Ơi  nàng Nhạc đẹp như hoa
Dịu dàng một nốt, thiết tha muôn lời
Tiếng ngân chạm đáy tim người
Làm trăng quên ngủ, mây trời ngẩn ngơ

Thơ đem mật ngọt vào mơ
Nhạc đem thương nhớ dệt tơ óng vàng
Nhịp Cầu Thơ Nhạc bắc ngang
Cho người bên ấy theo sang bên này
Ơi … à, à ơi …

Tươi thơ cho nụ xanh tươi
Ươm hoa cho Nhạc rạng ngời sắc hương
Để mai khắp nẻo muôn phương
Thơ nâng tiếng Nhạc, Nhạc vương tim người

Gió Lãng Dzu



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả